Kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 30 triệu USD sa lưới

Thứ ba, 09/12/2014 11:17

(Cadn.com.vn) - Trần Đình Hải, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên tới 30 triệu USD vừa bị lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã phía Nam bắt giữ sau hơn nửa năm trốn chạy.

Đường dây cá độ “khủng”

Vào giữa tháng 4-2014, CATP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn do Trần Đình Hải (1981, trú 32-Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng) cầm đầu. Vào thời điểm đó, sau khi sử dụng nhiều lực lượng, biện pháp, CATP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Trần Châu Đức (1986, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) là đối tượng giúp sức đắc lực cho Hải trong đường dây cá độ. Tiếp đó, hàng loạt mắt xích quan trọng khác trong đường dây lần lượt bị bắt giữ để đấu tranh.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cùng chứng cứ thu thập được đều chỉ ra rằng Trần Đình Hải là đối tượng cầm đầu. Hải và đồng bọn đã có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc thông qua cá độ bóng đá trên Internet từ tháng 9-2013. Tổ chức phạm tội do Hải cầm đầu được tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng, địa bàn hoạt động ở các tỉnh thành trong cả nước, tổng số tiền rải mạng lên tới 30 triệu USD.

Trước đó, các TS đã phát hiện Hải có nhiều nghi vấn khi xài xe sang, ở nhà lầu, thường xuyên bao trọn gói những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng ở những địa điểm VIP nhất Đà thành, nhưng không ai biết y làm nghề gì. Ông trùm Hải không chỉ tổ chức cá độ các trận đấu quốc tế mà còn cả các trận đấu trong nước. Sau vụ việc các cầu thủ Ninh Bình bị cáo buộc bán độ trong trận thắng 3-2 một đội bóng Malaysia trong Giải AFC Cup rộ lên, ngay lập tức với bản tính ranh ma, Hải đã nhanh chân tẩu thoát khỏi địa bàn Đà Nẵng. Khi các đối tượng trong đường dây của Hải bị bắt, CQĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố, phát lệnh truy nã đặc biệt với Trần Đình Hải.

Khi “đại gia” trốn truy nã

Tất nhiên, với vị thế của một “ông trùm” ăn chơi khét tiếng, từng làm mưa làm gió ở các nhà hàng, vũ trường VIP nhất Đà thành thì khi trốn truy nã ít nhiều cũng mang phong cách của một “đại gia”. Thượng úy Trần Xuân Vinh - Phó đội trưởng Đội 2 - Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng kể, Hải trốn truy nã trong tư thế rủng rỉnh tiền bạc nên đi tới địa phương nào y cũng chọn khách sạn hạng sang để ở. Với thân hình mập mạp, tuy hơi lùn và đen, song người ngoài nhìn Hải vẫn ra dáng dấp của một doanh nhân. Đặc biệt với cái cách chi tiền khá thoáng cho nên khi tới các khách sạn sang, Hải luôn được phục vụ chu đáo, không ai mảy may nghĩ y là tên tội phạm đang trốn truy nã. Với bản chất cáo già nên đi tới mỗi địa phương Hải không ở quá 1 tuần, chỉ cần thấy bất an là y lập tức “nhảy” sang địa bàn khác. Vậy nên trong khoảng nửa năm trốn truy nã, Hải đã tung hoành khắp nơi ở Nam Bộ, thậm chí sang cả Campuchia trong những thời điểm mà y có cảm giác bị truy lùng gắt gao nhất.



Ông trùm Trần Đình Hải (áo trắng) bị bắt và di lý về Đà Nẵng.

Điều đặc biệt ở Hải, tuy y vừa lùn vừa đen song lại rất có duyên với “gái đẹp”. Ngoài 2 người vợ Hải còn có cả tá bồ bịch nên gần như khi đi tới địa phương nào y cũng cặp kè với một người đẹp. Các TS truy nã chia sẻ, việc theo dõi đối tượng “Hải lùn” rất vất vả vì y liên tục đi “du lịch” các tỉnh, đi đến địa bàn nào cũng ở khách sạn sang, cặp kè cùng gái đẹp. Trong khi đó các TS đang làm nhiệm vụ, để có tiền di chuyển liên tục, theo chân vào được các khách sạn sang là rất khó, thậm chí có bữa biết được thông tin đối tượng ở một khách sạn dưới Vũng Tàu nhưng khi tiếp cận được thì đối tượng cũng vừa “mất hút” trước đó vài tiếng đồng hồ cùng với một bóng hồng.

Với mối quan hệ xã hội rộng, có nhiều đàn em ở khắp nơi, đặc biệt là những “con nợ” khi ông trùm “Hải lùn” còn “hô mưa hoán vũ”, thế nên trong hành trình trốn truy nã mà với Hải chẳng khác gì các chuyến “du hí” với các người đẹp, hễ lúc nào cạn tiền y lại tìm cách móc nối với đàn em để được chu cấp. Mặc dù quê ở Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam nhưng anh em của “Hải lùn” đều ở hết TPHCM, vợ cả của y ở Vũng Tàu, vợ thứ 2 ở Long An nên việc vùng vẫy ở địa bàn Nam Bộ với y dễ như trở bàn tay. Thượng úy Vinh kể, có lúc anh em TS xác định chính xác Hải đang ở nhà vợ hai tại KCN Tân Đức, TT Đức Hòa, tỉnh Long An và đã bố trí lực lượng vây bắt, tuy nhiên do thị trấn rất rộng, lượng công nhân đông, địa hình lại phức tạp cộng với sự ma mãnh của đối tượng nên các TS quyết định “hoãn binh” để chờ thời cơ hợp lý hơn.

Vào đầu tháng 12-2014, sau khi các điều kiện đã chín muồi, các TS quyết định “cất vó” để giữ “Hải lùn”. Thời điểm đó khoảng 18 giờ, Hải cùng 2 người bạn của mình tới một quán nhậu ở Q. Tân Phú để lai rai. Lúc này các TS cũng hóa trang tiếp cận ngay cạnh bàn của Hải. Tuy nhiên, trong quán rất đông, việc ra tay ngay trong lúc đối tượng Hải lại đang có đồng bọn tiếp viện, thậm chí có thể y mang “hàng nóng” trong người chắc chắn sẽ có những tình huống ngoài kế hoạch. Vừa lúc đó, các TS nghe được việc Hải bàn với một người bạn sau chầu nhậu sẽ đi ăn khuya tại quán ăn T.

Lập tức kịch bản bắt Hải tại quán T. đã được hình thành trong chớp nhoáng. Một tốp TS tiếp tục bám chân Hải, tốp khác đã mật phục trong quán ăn trước. Theo kế hoạch, vào thời điểm khi Hải cùng người bạn vào quán ăn khuya, một tổ CAP đã được bố trí đi tuần tra. Vừa thấy bóng dáng CAP, Hải liền lủi ra sau định đánh bài chuồn. Nhưng khi Hải vừa đứng dậy đã bị 2 TS kẹp tay khóa trái, tiến hành các thủ tục pháp lý để đưa Hải về trụ sở CAP. Quá bất ngờ nên Hải không kịp trở tay, đành chấp nhận cúi đầu cùng các TS trở về Đà Nẵng, kết thúc hành trình hơn nửa năm “du lịch” cùng các kiều nữ.

Thành Nam